Vu lan nhớ mẹ – Thơ Ban Mai

29/08/23 – 01:08

Tác giả Ban Mai và mẹ

 

VU LAN NHỚ MẸ

Lặng nhìn chiếc lá thu rơi
Bâng khuâng con nhớ mẹ nơi quê nhà
Đêm buồn cơn gió thoảng qua
Trăng vàng lơ lửng la đà mây trôi

Gió nâng ngọn chuối sau hồi
Khuya tràn nỗi nhớ con ngồi đếm sao
Tình quê thắm thiết ngọt ngào
Ấm như tình mẹ thuở nào bên nôi

Mẹ ơi…! Tháng Bảy về rồi
Vu lan hiếu hạnh con thời ở xa
Lòng mong mẹ chốn quê nhà
Dạt dào sức khỏe bao la nghĩa tình

Lên chùa lạy phật cầu kinh
Mong cho mẹ mãi yên bình sớm trưa
Nói cười vui vẻ say sưa
Bên con bên cháu tròn vừa yêu thương.

Ban Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: