29/08/23 – 04:08

LỖI HẸN
Chiều nay mưa lại rơi
Cho chúng mình lỗi hẹn
Ngại mưa anh không đến
Lòng em buồn chơi vơi
Em ngồi trong quán cũ
Nhìn mưa phủ trắng trời
Tay chống cằm tư lự
Cứ nhắc hoài anh thôi…
Chiều tàn mưa vẫn rơi
Bằng lăng tím lả lơi
Trời giăng đầy mây trắng
Lòng đơn côi trống vắng
Vàng thu rớt lìa cành
Thấy tình mình mong manh
Biết bao nhiêu cách trở
Lòng hỏi lòng nho nhỏ
Nơi anh có mưa không?
Có thương nhớ ngập lòng
Thấy tim đau cào xước
Trong lòng em thầm ước
Nắng về mưa thôi rơi
Vượt đường xa anh đến
Chúng mình không lỗi hẹn
Rượu tình nồng ấm môi…
05/8/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân