30/08/23 – 07:08

THỜI ĐẠI THÔNG MINH
Đã lâu rồi Tiền không yêu Ví nữa
Bước sang ngang cùng điện thoại thông minh
Quét mã QR thấy nụ cười xinh
Hàng trao tay cảm ơn mình rối rít.
Từ trẻ đến già không còn mù tịt
Ngón tay yêu nhận biết bao điều
Thế giới vuông tròn trong tầm tay với
Thông minh hơn trời đất thông minh.
Đi chợ, gọi xe không mang ví theo mình
Vẫn lịch sự trao tiền hoàn tất
Không sợ kẻ đón đường cướp giật
Đã có Ngân Hàng chở che…
Tôi sinh ra từ cái thuở u mê
Nay tập tễnh bên lề thời đại mới
Vào cà phê hương thơm vẫy gọi
Mã QR anh quét em vui
Tách cà phê cũng biết nói cười…
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân