30/08/23 – 08:08

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ GÁI THÚY OANH
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Thu sang tuổi chị cũng vừa sáu hai
Không đẹp, quý phái, trang đài
Chị tôi đôn hậu ngắm hoài càng ưa
Cuộc đời dầu dãi nắng mưa
Ngọt ngào thì ít, dư thừa đắng cay
Gian nan vất vả bao ngày
Góp gom đắp đổi đủ đầy cho con
Chẳng bao giờ nghĩ thiệt hơn
Lặng thầm chăm mẹ, chăm con sớm chiều.
Nay ngày sinh nhật chị yêu
Chúc chị mạnh khỏe là điều em mong.
An vui, hạnh phúc bên chồng
Cháu con hiếu thảo, ấm nồng yêu thương.
29/8/2023

Hạnh Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân