30/08/23 – 10:08

NGẮM CẢNH TÌNH TRAO
Tiến Xuân cảnh đẹp thật nên thơ
Hẹn đến tham quan bạn đã chờ
Xuống ngắm Ao Vua lòng muốn ở
Lên nhìn Suối Ngọc dạ còn mơ
Bên nhau duyên ngỏ càng nhung nhớ
Giã biệt tình trao lại thẫn thờ
Bịn rịn ra về đi chẳng nỡ
Bâng khuâng cảm xúc họa vần thơ.
30/8/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân