30/08/23 – 02:08

TÌNH MẸ
Vu lan con nhớ mẹ nhiều
Nhớ mẹ cả sáng đến chiều lẫn đêm
Từ ngày nắng tắt bên thềm…
Mẹ về nơi ấy cõi tiên vĩnh hằng.
Xa mẹ đã hai ba năm
Mẹ nơi suối vắng, vầng trăng không tròn
Nhớ mẹ năm tháng héo hon
Mẹ là tia nắng trong con tháng ngày.
Ngày xưa mẹ khổ thân gầy
Cháo cơm hai bữa chẳng ngày nào no
Đông về mẹ phải nằm co
Không chăn chẳng nệm co ro thân già.
Giêng hai đói kém khoai cà
Tình vẫn sâu nặng mặn mà biển khơi
Ngày xưa gian khó một thời
Dù đói dù khổ tình người đắm say.
Miếng trầu có cả chát cay
Áo nâu sờn vá tháng ngày mẹ mang
Nắng hè đổ lửa chang chang
Chân trần tần tảo cưu mang con, chồng.
Ruộng khoai luống đậu mẹ trồng
Chắt chiu chăm bón hương nồng thơm bay
Nuôi con chẳng tính tháng ngày
Mong con ngày tháng trọn đầy yêu thương.
Cuộc đời dải nắng dầm sương
Vén xây tình cảm tình thương gia đình
Cả đời mẹ đã hi sinh
Để cho tất cả trọn tình yêu thương.
Cuộc đời dù lắm tai ương
Mẹ là ánh sáng soi đường con đi
Lời xưa con mãi khắc ghi
Con của mẹ sẽ quyết đi đúng đường…!
Dalat rằm tháng 7/2023
Trương Văn Định

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân