Chùm thơ tình – Lê Phương Loan

30/08/23 – 03:08

Tác giả Lê Phương Loan

 

ĐOÀN TỤ NGÀY VU LAN

Cội nguồn yêu dấu quê hương
Công cha nghĩa mẹ soi đường con đi
Vu lan tháng Bảy níu ghì
Tâm nhang cung kính ơn ghi sinh thành.

Ngôi nhà vẫn đặng màu xanh
Vườn cây sau trước đu cành nở hoa
Lom khom hình bóng cha già
Tay nghiêng thùng tưới miệng pha câu Kiều.

Vội vàng mưa nắng liêu xiêu
Bước cao bước thấp sớm chiều mẹ chong
Khế chua, sung chát đói lòng
Quả ngon quả ngọt chờ mong con về.

Đất hằn in dấu chân quê
Song thân cộng sản đã về cõi tiên
Cồn cao gió lộng cửu tuyền
Biển xanh dạo nhạc ngủ yên dỗ dành.

Ầu ơ tiếng mẹ thơm danh
Lời cha nghiêm khắc tròn vành hôm nay
Các con cháu chắt tỏ bày
Rưng rưng khóe mắt lệ cay nhạt nhòa.

Giang vòng tay rộng bao la
Nhớ Rằm rằm tháng Bảy ngôi nhà quê hương
Mâm cơm đoàn tụ lệ thường
Ấm lòng cha mẹ tình thương sum vầy.

* Cồn cao: nơi cha mẹ yên nghỉ. Bên ngoài là biển.

Ngày 26/8/2023

Ảnh tác giả cung cấp

 

LÒNG MẸ

Bốn mùa xuân hạ thu đông 
Một đời lam lũ gánh gồng mẹ ơi!
Cha đi đánh giặc giúp đời
Mồ hôi nước mắt đầy vơi nhạt nhòa.

Dòng sông chở nặng phù sa
Âm thầm lòng mẹ bao la biển trời
Nhọc nhằn gian khổ chẳng ngơi
Việc nhà việc nước vẫn ngời niềm tin.

Mong con khôn lớn ngoan hiền
Thái bình rồi sẽ đoàn viên bố về
Nâng niu giữ trọn câu thề
Vai gầy son sắt hương quê mặn nồng.

Mười hai bến nước đục trong
Mẹ luôn chắt lọc phơi hong nắng vàng
Để con cuộc sống mở mang
Tìm về bến đậu phượng loan mẹ mừng.

Vu lan tháng Bảy rưng rưng
Mưa ngâu trút xuống đếm từng lời ru
Gừng cay muối mặn thiên thu
Đạo đời mẹ dạy nát nhừ trong tim

Giờ đây khắc khoải kiếm tìm
Một vòng trái đất nổi chìm quanh con
Thân cò cánh hạc đầu non
Mẹ ơi! Mẹ hỡi mỏi mòn tâm can.

Ngày 18/8/2023

Ảnh tác giả

 

NỖI LÒNG THÁNG BẢY

Tháng Bảy về cái nắng bỗng dịu êm
Mùa hiếu hạnh lại dâng niềm thương nhớ
Ơn dưỡng dục suốt đời con nặng nợ
Đóa hồng cài màu trắng nở trong tâm.

Tiết Vu lan soi sáng ánh trăng Rằm
Hơi biển cả ắp ăm đầy trìu mến
Vòng tay ấm hai bóng hình kết bện
Chở che con từng bước tiến trưởng thành

Tiếng ạ ời thơm mát giữa trời xanh
Đêm thao thức cho con lành giấc ngủ
Cơn xót dạ dòng sữa thơm con bú
Ánh sao trời tinh tú ngự trong tim.

Mẹ! Mẹ ơi! Con cứ mãi kiếm tìm
Gian nhà nhỏ vẫn lặng im mưa nắng
Vườn bưởi diễn những trái non thầm lặng
Cây dừa già hoa trắng rụng bờ sân.

Mạch giếng khơi dòng nước mát trong ngần
Bóng cha đứng đôi vai trần nhễ nhại
Mồ hôi đẫm xanh vườn cây hoa trái
Từng bữa no trang trải chuyện học hành.

Chuỗi tháng ngày cứ lặng lẽ vây quanh
Hiếu chưa trả ân tình chưa kịp đáp
Giờ cha mẹ nơi miền xa cực lạc
Nén nhang lòng man mác giữa đời con.

Ngày 12/8/2023

Ảnh tác giả

 

NGHĨ VỀ CHA

Tám năm cách biệt phương trời
Chín mùa hiếu hạnh chơi vơi nghẹn ngào
Đời cha vất vả gian lao
Mồ côi cha mẹ lệ trào đắng cay

Đốt than đào gốc tháng ngày
Cực thân ở đợ mướn vay trưởng thành
Thân hình chưa đặng tuổi xanh
Xung phong chiến trận quân hành Bắc Nam.

Vượt qua bể khổ cơ hàn
Máu xương mất mát thời gian trở về
Góp công xây dựng thôn quê
Trên tin dưới mến chẳng hề so đo.

Vững tay chèo lái con đò
Hy sinh thầm lặng liệu lo sớm chiều
Vì con cha khổ đủ điều
Thắt lưng buộc bụng dắt dìu lớn khôn.

Con đi mỗi bước cha luôn
Dặn dò kỹ lưỡng khơi nguồn trong xanh
Ấm từng hơi thở tròng trành
Chữ tâm chữ nghĩa chữ danh ghi lời

Năm lăm tuổi Đảng cha ơi!
Chưa từng nở hết nụ cười ước mơ
Trách trời sao nỡ bất ngờ
Âm dương cách biệt đôi bờ xót xa.

Hiếu chưa kịp trả cha à
Ơn còn nặng lắm bao la suối nguồn
Vu lan tháng Bảy mưa tuôn
Vần thơ da diết nỗi buồn thương cha.

Ngày 07/8/2022

Ảnh tác giả cung cấp

 

CHỊ EM TÔI

Hôm nay ta lại gặp nhau
Niềm vui tứ nữ trước sau vẹn toàn
Tai qua nạn khỏi bình an
Chị em hội tụ kết đoàn yêu thương.

Ơn cha nghĩa mẹ dẫn đường
Đắp bồi dạy dỗ vấn vương toại lòng
Ruột mềm máu đỏ thầm mong
Gia đình tổ ấm nối vòng đẹp xinh.

Ngày 30/7/2023

Chị em của tác giả

Lê Phương Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: