30/08/23 – 03:08

CHIỀU QUÊ
Ta về xóm cũ buổi chiều nay
Cảnh đẹp hoàng hôn vẫn trải bày
Ngắm áng mây hồng đang lởn vởn
Nhìn cành gạo đỏ cứ lung lay
Vài ông lặng lẽ xơi chè thuốc
Mấy chị thong dong dạo tối ngày
Gặp gỡ cùng nhau cười tủm tỉm
Quê mình gắn bó thật mê say.
17/8/2023
Nguyễn Đắc Lĩnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân