Mời em về thăm quê anh – Thơ Phạm Hải

30/08/23 – 04:08

Tác giả Phạm Hải

 

MỜI EM VỀ THĂM QUÊ ANH

Mời em một lần về thăm quê anh,
Thị xã Nghi Sơn gần tròn một tuổi.
Sức trẻ vươn mình đang dần thay đổi
Mang hình hài một thành phố tương lai.

Nếu một lần em về thăm quê anh,
Anh sẽ đưa em thăm khu công nghiệp
Nhà máy bao bì, xi măng, luyện thép,
Cảng nước sâu, nhiệt điện, hóa lọc dầu…

Em sẽ được thăm bãi biển Hải Hòa,
Ngắm bình minh hiện lên từ chân biển.
Mỗi chiều về tàu, thuyền đầy hải sản
Già trẻ, gái trai đùa giỡn sóng ngày hè.

Anh sẽ đưa em đến những vùng quê,
Thẳng cánh cò bay cánh đồng bát ngát.
Khói lam chiều tỏa hương thơm ngào ngạt,
Dẫu đi xa, ai cũng vẫn nhớ về.

Em hãy một lần về thăm quê anh,
Em sẽ thấy tình người luôn rộng mở.
Đất với người gắn mình bao thế kỷ,
Dựng xây quê hương hạnh phúc, mạnh giàu.

Về đi em, anh mong đợi đã lâu,
Ở nơi đây, tình yêu anh nhung nhớ,
Mà bấy nay anh gửi vào trong gió,
Nỗi mong chờ đón đợi bóng hình em.

Ngày 26/3/2021

Ảnh tác giả cung cấp

Phạm Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: