30/08/23 – 04:08

YÊU RỒI NHỚ
Yêu cất giấu, trong tim hoan hỉ
Hồn lâng lâng, mộng mị đêm thâu
Dạt dào cảm xúc thật sâu
Đắm chìm tơ tưởng tình đầu ngây thơ
Yêu rồi nhớ, vắng xa buồn thảm
Cả thế gian, ảm đạm vô duyên
Ước mong chung hội cùng thuyền
Thỏa lòng trọn vẹn lời nguyền bên nhau.
27/8/2022
Chea Ratana

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân