Nối tình duyên quê – Thơ Vương Phúc

31/08/23 – 08:08

Tác giả Vương Phúc

 

NỐI TÌNH DUYÊN QUÊ

Anh đàn em hát dân ca
Lời ngân tha thiết mượt mà làm sao
Giọng ai trong trẻo ngọt ngào
Người nghe thơ thẩn lạc vào hồn quê

“Người ơi người ở đừng về”
Câu ca “giã bạn” lời thề gió bay
Tiếng đàn ai gảy mà say
Giao duyên mình lại cầm tay với mình

Đêm nay trăng sáng sân đình
Cho ta gặp mặt nối tình duyên quê…

Vương Phúc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: