31/08/23 – 08:08

HƯƠNG CAU
Trăng lên tỏa sáng hàng cau
Em còn đứng tựa giàn trầu đợi ai
Nỗi lòng thao thức canh dài
Hương cau vương vấn “tóc mai” vườn trầu
Thương nhau, duyên phận chờ nhau
Đợi ngày dẫn hỏi đưa trầu cau sang
Hương thơm lan tỏa khắp làng
Tình ta quyện thắm, xốn xang duyên nồng.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân