31/08/23 – 08:08

ĐỢI NẮNG
Em đợi nắng lên anh biết không
Đợi tia hy vọng ở trong lòng
Đợi mai hai đứa cùng gặp lại
Kể cho nhau nghe chuyện tàn đông
Em đợi nắng lên ươm nụ hồng
Lung linh giọt nắng giữa thinh không
Để thấy bầu trời xanh thăm thẳm
Để nắm tay nhau thỏa nhớ mong
Em đợi nắng yêu ở một miền
Lao xao sóng biển nhớ một triền
Mùa này bão nổi trời mưa gió
Em đợi nắng lên, nắng thật hiền
Em đợi nắng lên giữa trời ngâu
Tình mình nặng nợ bởi vì đâu
Đợi sao lấp lánh sau giông bão
Đợi nắng, đợi hoài suốt canh thâu
Biển tình sao mãi cứ lênh đênh
Con đò sao cứ mãi chông chênh
Em về đợi nắng sao không thấy
Ôm cả trời ngâu nhớ chênh vênh…
30/8/2023
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân