31/08/23 – 08:08

GIỌT MƯA THU
Phút gặp gỡ ban đầu anh tặng một bài thơ
Lời hứa tình yêu không hững hờ để em khóc
Anh sẽ cùng em gánh cuộc đời này mệt nhọc
Đủ thứ vui buồn anh sẽ lăn lóc cùng em
Chẳng biết nói gì, mà chỉ biết yêu nhiều thêm
Đã có anh bên đời em yếu mềm chi nữa
Ngày tháng dần trôi cũng chẳng cần chi lận lựa
Câu chữ thật thà, những lời hứa là niềm tin
Đem hết thảo thơm em gói ghém một cuộc tình
Níu khoảng xa xôi cho chúng mình thêm xích lại
Yêu thương hôm nay, về sau, ngàn năm còn mãi
Trân quý ngọt ngào của những ân ái nồng say
Gió thoảng trời mây mưa nhè nhẹ buổi sáng nay
Nhúng nguẩy đưa tay em hứng giọt dài rơi rớt
Anh biết không anh?! Trời vào thu mưa bất chợt
Giọt ngắn giọt dài không ngơi ngớt giọt mưa thu…!
Sen Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân