31/08/23 – 09:08

MẸ GIEO!
Mẹ gieo hạt hiếu ruộng đời
Cháu con có gặt một đời bình an
Mẹ gieo vất vả gian nan
Mồ hôi thấm đất bạt ngàn màu xanh
Mẹ gieo điều thiện điều lành
Trang đời con cháu học hành điều hay
Khát khao được nắm bàn tay
Cám ơn cha, mẹ cho ngày an nhiên
Cha về cùng với tổ tiên
Không còn đau đớn muộn phiền trần gian
Mẹ còn ở lại lo toan
Vu lan hiếu hạnh miên man nỗi buồn
Đôi dòng lệ cứ trào tuôn
Xa xôi nhớ mẹ ngọn nguồn… tháng năm!
Vu lan 2023

Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân