31/08/23 – 02:08

NHỚ MÃI ƠN CHA
Tiếng à ơi vọng nhịp lúc hoàng hôn
Ru lòng con nhớ cha hiền nhiều lắm
Thời gian trôi giữa dòng đời vô tận
Nghĩ về cha, con thương nhớ vô cùng.
Dấu chân cha mòn màu đất quê hương
Gánh gió sương gieo vào vùng thầm lặng
Giọt mồ hôi ủ lúa thơm mùa vắng
Oằn lưng gầy cõng vạt nắng đồng sâu.
Lời yêu thương nhắc đến tận mai sau
Ấm tình cha, rạng ngời câu khát vọng
Con bay cao giữa bầu trời gió lộng
Bến cuộc đời đẹp lắm những ước mơ.
Suốt bốn mùa vì giấc ngủ con thơ
Dành cuộc đời, cha cho con tất cả
Rồi hôm nay, đất trời xanh hoa lá
Con lớn khôn yên ả chốn thanh bình.
Cha mãi là ngọn nến sáng lung linh
Soi giữa đời, đường con đi rạng rỡ
Nặng nghĩa tình, khi nào con hết nợ
Nhớ ơn cha, con tạc dạ, ghi lòng.
31/8/2023
Hải Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân