31/08/23 – 04:08

NẮNG VÀNG
Nắng vàng trải xuống cầu ngang
Tình ơi! Nhặt chút hào quang rồi về
Nắng say trên mái tóc thề
Tình ơi ơi! Nặng gợi vai kề bên vai…
Ngã đầu nghiêng bống mi dài.
Ghé vào giấc mộng hồn ai mỉm cười
Xanh xao đôi mắt tuyệt vời
Mắt ôm lấy nắng, nhuộm lời yêu thương…
Nắng ngập ngừng bước bên đường
Chờ cho ước nguyện, bình thường chuyển mây
Nắng vàng ôm lá ngất ngây
Tình ơi! Nhặt chút nắng say rồi về.
31/8/2021
Minh Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân