01/09/23 – 08:09

THÁNG CHÍN VỀ
Tháng Tám qua rồi, có phải không anh?
Thu vẫn đẹp, vẫn ngời xanh sắc lá
Chỉ con đường, sao bỗng thành xa lạ
Vắng bóng người và vắng tiếng xe qua.
Tháng Tám đi qua, bao nước mắt nhạt nhòa
Dịch bệnh lan nhanh, phố phường im ắng quá
Khuôn mặt âu lo, dáng đi vội vã
Vắng nụ cười, dẫu trời vẫn biếc xanh.
Covid đến, cướp đi những ngọt lành
Chuyến đi chơi, ngắm biển xanh, sóng vỗ
Hạnh phúc lứa đôi, mùa uyên ương xây tổ
Tiếng trẻ cười trong trẻo buổi sớm mai.
Hôm nay đây đã là sáng mùng Hai
Đáng lẽ ngày này tưng bừng như hội
Thành phố Lockdown người nào cũng vội
Để phố buồn, tội nghiệp, tháng Chín ơi.
Tháng Chín về, mong nước mắt thôi rơi
Đừng thêm nữa ca f0, f1
Để lũ trẻ thơ, lại tưng bừng tới lớp
Mắt rạng ngời, lấp lánh những niềm vui.
02/9/2021
Hạnh Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân