01/09/23 – 09:09

THÁNG CHÍN
Tháng Chín trời trong mây trắng bay
Vờn quanh theo ánh nắng nhẹ lay
Gió đưa chậm rãi về xa thẳm
Hồn lững lờ trôi mãi cuối ngày
Tháng Chín miệt mài mưa trải rộng
Đường trơn loang loáng nước chảy dài
Cây già rũ bóng che muôn chỗ
Phố xá bao người mãi quanh đây
Tháng Chín lại về hoa nở sớm
Dịu dàng xanh lá mộng ngất ngây
Ai bước ngang qua ngày mới chớm
Vui mừng rộng mở cả đôi tay…
Ngô Trọng Tường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân