01/09/23 – 09:09

TÂM SỰ CỦA MẸ
Tuổi già mẹ chỉ ước mong
Niềm vui khỏe mạnh yên lòng cháu con
Nghĩ hơn sau trước vẹn tròn
Nghĩa tình gìn giữ sắt son êm đềm
Canh tàn khó ngủ hằng đêm
Vào ra lặng lẽ trước thềm chờ ai
Xưa cha bộ đội vắng hoài
Chập chờn thức giấc sớm mai vội vàng
Đến trường dậy trẻ hát vang
Chăm lo chỉ bảo nhẹ nhàng lời ru
Việc chuyên nhẫn nại làm bù
Báo tường chữ bện tiếp thu dạ ngời
Tuổi xuân kỷ niệm đầy vơi
Thời gian lưu khắc một thời mãi ghi
Giờ đây tóc bạc cười khì
Bạn hiền thể dục cùng đi tỏ bày.
Ngày 29/8/2023


Thanh Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân