Cuộc chiến tồn vong – Thơ Vương Quang Hồng

01/09/23 – 09:09

Tác giả Vương Quang Hồng

 

CUỘC CHIẾN TỒN VONG

Heo rừng nghĩ thỏ ngu si
Bò tơ bảo hổ có gì to đâu
Chuột khoe chiếm hữu gầm cầu
Mồi dâng tận miệng cần câu sẵn sàng

Cú ngồi chễm chệ thật sang
Nói công cùng hạc xếp hàng phía sau
Khoe luôn chất xám trong đầu
To hơn mè hạt tưởng đâu lớn à

Trời đêm ẩn hiện bóng ma
Nhe nanh múa vuốt thật là tuyệt chiêu
Phất phơ nhờ gió nâng diều
Chê tàu bay thấp tự kiêu tự hùng

Bầu trời chỉ có bằng vung
Ếch cam đoan vậy với cùng hổ mang
Hay cho bọ ngựa vội vàng
Kẹp ve sầu chết sẻ đang đói lòng

Cò dò gặp phải nước trong
Trời mây tĩnh lặng đo dòng thời gian
Đợi xem cá lội mấy đàn
Diều hâu hạ cánh chân đan móng nào?.

29/8/2023

Vương Quang Hồng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: