01/09/23 – 10:09

CHIỀU THU CŨ
Chiều ngang qua xóm nhỏ
Heo may chợt kéo về…
Nhớ một chiều thu cũ
Người vội vàng ra đi!
Lê Văn Túc

01/09/23 – 10:09
CHIỀU THU CŨ
Chiều ngang qua xóm nhỏ
Heo may chợt kéo về…
Nhớ một chiều thu cũ
Người vội vàng ra đi!
Lê Văn Túc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân