01/09/23 – 02:09

HƯƠNG QUÊ
Em có về thăm VẠN PHƯỚC quê anh
Nhớ ghé lại địa danh xưa ĐỒNG CÁT
Cơn gió thoảng lá dừa khua xào xạc
Hoàng hôn buông văng vẳng tiếng bài chòi
Hãy về thăm VẠN PHƯỚC nhé người ơi
Hương của lúa ngào ngạt trên xóm nhỏ
Như mùi tóc sớm chiều bay lan tỏa
Như nụ hôn tan chảy buổi hẹn đầu
Anh đợi nàng chớ hứa hẹn lần sau
Về đi nhé con tàu đang chuyển bánh
Hãy đánh thức nỗi lòng đêm cô quạnh
Môi kề môi trao ánh mắt nghẹn ngào
Em hãy về tận hưởng đếm vì sao
Đêm lấp lánh tựa má đào em đó
Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ
Khắp đường làng mọi ngõ nở rực hoa.
VẠN PHƯỚC: Tên của một thôn xã MỸ HIỆP, huyện PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH
Vũ Hoàng Phong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân