01/09/23 – 03:09

SẮC ĐẸP CỦA HỒ THU
Long lanh nước in mây trời lãng đãng
Gió mơn man vài chiếc lá xa cành
Đôi bạn trẻ nắm tay nhau tản bước
Sắc thu vàng mơn trớn mặt hồ xanh.
Nhịp phố xá cũng dường như chậm lại
Khi xung quanh tô điểm bởi màu cờ
Vang bài hát của mùa thu Cách mạng
Đôi sâm cầm như cũng chợt ngẩn ngơ.
Hồ Gươm đẹp, nắng trải tràn dịu nhẹ
Sóng lăn tăn đuổi tăm cá xô bờ
Thoảng hoa sữa lối ai về man mác
Đài truyền thanh êm ái giọng ngâm thơ.
Ta tưởng tượng quanh bờ hồ năm ấy
Hà Nội đang hối hả “giành chính quyền…”
Từng góc phố sáng bừng bừng nhuệ khí
Phía Tháp Rùa “cụ” chậm rãi nổi lên.
Đi trong nắng Thủ Đô ôi, đẹp lắm…!
Trái tim hồng sức mạnh của giang sơn.
Hồ Gươm tựa nàng thu đôi mắt biếc
Đất nước mình ngày một sáng tươi hơn…!!!
ĐN, 31/8/2023
Vi Thái Ngọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân