01/09/23 – 04:09

THU VÀ EM!!!
Thu đã về em ơi
Xanh trong màu của nắng
Mây vội thay áo trắng
Đón mùa thu tràn về.
Em có thấy và nghe
Tiếng thầm thì khe khẽ
Chút âm thanh nhè nhẹ
Khẽ chạm vào trong tim.
Có những điều khó tin
Nép mình sau kẻ lá
Xin em đừng buồn bã
Tình anh luôn mặn mà.
Rồi em sẽ tin nha
Lời thầm thì thu nói
Xin em đừng nông nổi
Cảm nhận mùa nghe em.
Dalat 01/9/2023

Trương Văn Định
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân