04/09/23 – 07:09

TÌNH KHÚC BAN MAI
Ánh rạng đông hừng tiễn bóng đêm
Đong đưa hạt nắng ghé vương thềm
Lời oanh dấm dẳng yêu ngày hạ
Giọng khướu ồn ào nhớ vụ chiêm
Mến giọt thu vàng trôi lặng lẽ
Thương con sóng nhỏ vỗ êm đềm
Bình minh đã thức trên nhành liễu
Lảnh lót em đàn khúc nhạc êm.
Phan Văn Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân