04/09/23 – 08:09

VỖ CÁNH THƠ TÌNH
Sáng ra rõ mặt em rồi
Nắng tươi nhẩy múa quanh tôi gọi mời
Nhấp cà phê ngẫm cuộc đời
Bảy sáu tuổi vẫn rạng ngời xuân sang
Nhớ thời bao cấp chen ngang
Cà phê đắng, giọt thời gian đen ngòm
Thân lươn trườn vũng trâu đầm
Tuổi thơ vùi đáy hố bom tháng ngày…
Nào ngờ có phút giây này
Cà phê sáng, gió quàng vai ru mình
Nụ cười mở cửa bình minh
Ung dung vỗ cánh thơ tình bay lên!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân