Chùm thơ Xuân – Nguyễn Thuỳ (TP.Hồ Chí Minh)

14/12/21 – 02:12

 

Tác giả Nguyễn Thuỳ

ĐÓN MÙA XUÂN MỚI…!

 

Ngoài trời lác đác… hạt mưa xuân

Mấy nụ đào non… hé nở dần

Đỏ xanh vàng tím… giăng nhấp nháy

Dây pháo dài treo… đỏ góc sân!

 

Rộn tiếng cười vang… khắp xa gần

Tất niên xum họp… kết tình thân

Người già con trẻ… quần áo mới

Chỉnh chu nhà cửa… đón Nhâm Dần!

 

Ai cũng nhanh tay… rảo bước chân

Người qua người lại… cứ rần rần

Nào mua đào quất… mua rượu Tết

Cùng nhau dạo phố… ngắm chợ Xuân!

 

Vài ba cô chú… đứng tần ngần

Mua đồ em bé… cứ phân vân

Chắc là gia cảnh… còn khốn khó

Mà lo con nhỏ… nó tủi thân!

 

Trời đất giao hoà… khởi sắc Xuân

Cùng nhau chào đón… Tết Nhâm Dần

Thịt lợn nấu đông… dưa hành nén

Bánh chưng luộc chín… để đầy sân!

 

Ngũ quả đầy mâm… hũ rượu cần

Hải đường hai lọ… rực sắc Xuân

Bánh mứt xôi chè… đầy đủ cả

Cúng ba ngày Tết… tạ tình thân!

 

Giao thừa đã đến… thật là gần

Xác pháo ban chiều… đỏ cả sân

Vạn điều như ý… trong năm mới

Chúc nhau rạng rỡ… tựa mùa Xuân!

 

ĐI CHỢ HOA XUÂN…!

 

Cùng nhau đi chợ hoa Xuân

Chị em tươi tắn… phu quân tháp tùng

     Con trẻ vui chạy tứ tung

Rộn ràng câu chúc… vui mừng Xuân sang!

 

     Hoa Mai khoe sắc nở vàng

Đào, Lê chúm chím… lộc đang đâm chồi

     Thược Dược xoè cánh đỏ tươi

Cát Tường, Cẩm Tú… gọi mời khách qua!

 

     Trạng Nguyên, Hồ Điệp, Mào Gà

Muôn vàn màu sắc… ai qua cũng nhìn

     Tầm Xuân, Dạ Yến, Thần Tiên

Nghe tên đã thấy… đẹp xinh ngọt ngào!

 

     Cúc vàng đại đoá vươn cao

Lay Ơn, Huệ trắng… nghiêng chào hội Xuân

     Hoa Ly hương ngát xa gần

Hải Đường, Trâm Ổi, Tầm Xuân, Đồng Tiền!

 

     Hồng Môn, Bông Giấy, Đỗ Quyên

Cùng nhau rạng rỡ… bên thềm chợ Xuân

     Bưởi, Cam trái nặng trĩu cành

Bon sai Quất cảnh… vàng xanh hoa cười!

 

     Chợ Tết vui lắm ai ơi

Cả năm họp mấy…ngày thôi bạn à

     Gác lại bao chuyện đã qua

Cùng nhau ta đến… chợ hoa quê mình!

 

     Mua về những đoá hoa xinh

Mong mùa Xuân mới… gia đình an vui

    Ngày Xuân rộn rã tiếng cười

Gửi trao tất cả… những lời yêu thương!

 

NƠI XA MỘT MÌNH…!

 

Mẹ ơi! Con ở nơi xa

Chỉ mong Tết được về nhà đoàn viên

     Vui cùng Cha Mẹ anh em

Ngắm hoa đào nở tất niên xum vầy

 

     Con nhìn thấp thoáng xa đây

Hình như chim én đang bay gọi mùa

     Mai vàng xoè cánh ngẩn ngơ

Bòng cam trĩu quả gió lùa đong đưa

 

     Thấy Mẹ muối hũ hành chua

Cha ngồi gói bánh trời mưa lùn phùn

     Gió lạnh tay chị run run

Nhóm hồng bếp củi đun nồi nước thơm

 

     Mùi già từng bó Mẹ gom

Dành ba mươi Tết tắm luôn cả nhà

     Gội sạch bụi bặm năm qua

Đón mùa Xuân mới gần xa an bình

 

     Nơi đây con có một mình

Thèm hương vị Tết quê mình làm sao

     Con nhớ cái Tết năm nào

Cả nhà đông đủ đón chào Xuân sang

 

     Giao thừa pháo nổ rền vang

Cha con chúc Tết xóm làng rộn vui

     Trong lòng con thấy bùi ngùi

Mẹ ơi…! Con nhớ… Xuân vui năm nào!

Ảnh minh hoạ: Interner.

 

XUÂN HẠNH PHÚC…!

 

Thấy không em trong xôn xao ngọn gió

Thoảng mùi hương của cây cỏ vào Xuân

Những chồi non chào nắng sớm vươn mầm

Nụ đào mai đang chuyển mình thức giấc

 

Sương nhẹ rơi quyện vào trong gió bấc

Làm ngủ vùi bao giấc ngủ trẻ thơ

Phấp phới tung bay đỏ những lá cờ

Trước cổng chào đón mừng mùa Xuân mới

 

Chợ hoa Tết đông vui như trẩy hội

Muôn sắc màu rực rỡ trước thềm Xuân

Tiếng chào nhau râm ran vọng xa gần

Cùng chúc nhau một năm tràn hạnh phúc

 

Hương Xuân làm đôi tim ta rạo rực

Trao ước thề cùng sánh bước lên duyên

Rượu giao bôi trong tiếng pháo vang rền

Vui đoàn viên ta đón mùa Xuân mới!

 

HẸN XUÂN!!!

 

Gửi về em từ nơi xa ấy

Tết đến gần anh thấy xốn xang

Xuân về hoa cúc nở vàng

Đào mai khoe sắc huệ lan thắm màu !

 

Hai đứa mình giờ cách xa nhau

Đôi ta ở hai đầu thương nhớ

Tiền tuyến hậu phương cách trở

Mong ngày về đôi lứa dệt mộng yêu!

 

Người thương ơi anh nhớ em nhiều

Nơi xa đó từng chiều trông đợi

Hẹn em một mùa Xuân mới

Mang trầu cau anh tới rước em nghe !

 

Rượu giao bôi kết nghĩa phu thê

Cùng nguyện ước ta về chung lối

Trọn đời bên nhau sớm tối

Gắng chờ thêm Xuân năm tới nha em

 

 XUÂN UYÊN ƯƠNG!!!

 

     Áo dài khăn vấn guốc cao

Môi hồng má thắm ta trao duyên nồng

     Nắm tay em bước bên chồng

Mưa Xuân nhè nhẹ nụ hồng ấp e !

 

     Tiếng cười rộn rã xóm quê

Cô dâu chú rể phu thê giao tình

     Đàn khua trống đánh xập xình

Hương Xuân nhè nhẹ ta mình thành đôi !

 

     Tình Xuân nở khắp muôn nơi

Bao đôi bạn trẻ nguyện đời trầu cau

     Hẹn thề trọn kiếp bên nhau

Xuân này đám cưới Xuân sau bế bồng!

 

     Mùa Xuân trao mối tình hồng

Kết duyên đôi lứa vợ chồng trăm năm

     Yêu nhau đầu bạc răng long

Một lòng chung thủy thề không xa rời!

 

     Xuân về cảm xúc chơi vơi

Vần thơ gửi gắm ngàn lời yêu thương !!!

 

TẾT BẮC… QUÊ EM!

 

Theo em về đón Tết Bắc không anh

Bánh trưng xanh dưa hành câu đối đỏ

Năm mới sang chúc nhau vang cả ngõ

Nội Ngoại xa gần xum họp đoàn viên!

 

Tết ngoài này khác hẳn Tết trong Nam

Phố rộn ràng người vào ra tấp nập

Già trẻ gái trai rủ nhau mua sắm

Lòng hân hoan vui chợ Tết ba mươi!

 

Không món khổ qua chỉ có bánh trôi

Cây mùi già đun nước sôi để tắm

Đêm giao thừa Mẹ lo mâm cơm cúng

Cha lì xì gửi lời chúc đầu năm!

 

Sớm mùng một Nội Ngoại phải ghé thăm

Chiều lên chùa cầu bình an mạnh khỏe

Sáng mùng hai cả gia đình lớn bé

Đến từng nhà Tết cô bác bà con!

 

Tết Hải Phòng khác với Tết Sài Gòn

Trời se lạnh mưa phùn bay lất phất

Hãy một lần về thăm rồi cảm nhận

Tết sum vầy… Tết miền Bắc quê em!

NGUYỄN THUỲ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: