04/09/23 – 10:09

THAO THỨC THU
Dồn nỗi nhớ để đêm về thả lỏng
Tâm mơ màng về thuở xa xăm
Tuổi hồn nhiên đẹp như ánh trăng rằm
Đêm thao thức tiếng dế mèn trỗi nhịp
Tình yêu chớm cái bắt tay chưa kịp
Dẫu trong lòng cứ ấp ủ niềm yêu
Cứ thẫn thờ trong mỗi buổi chiều
Nhìn trộm dáng em qua trước ngõ
Dẫu yêu em nhưng tình chưa dám ngỏ
Mới nhìn thôi tim đã đập liên hồi
Cái miệng thời cứ ngậm mãi đi thôi
Cứ ấp úng không nói thành lời được
Những yêu thương của bao năm về trước
Gói vào lòng cất kỹ đến bây giờ
Để nhủ lòng cứ mỗi độ thu sang
Lại đem nhớ ra mơ màng luyến tiếc
Ôi cái thuở sao mà đẹp tuyệt
Cứ thả hồn theo những ước mơ xa
Nhân cách đẹp như một tờ giấy trắng
Nên tình yêu đẹp mãi đến bây giờ
Cả cuộc đời ta cứ tiếc ngẩn ngơ
Đêm thao thức nhìn trăng mờ qua cửa
Nhớ một thời tuổi thần tiên thuở trước
Ôm vào lòng hết thảy những ngày xưa.
02/9/2023
Phạm Quốc Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân