04/09/23 – 10:09

THÁNG CHÍN MÂY TRÔI
Tháng Chín về rồi mây nhẹ trôi
Bài ca thu vắng hát bên đồi
Cánh bằng lăng rụng, chiều tím ngắt
Kìa bóng thu về trong cơn mê…
Tháng Chín dần trôi mây lê thê
Chiều buông, sương nhẹ tóc vai thề
Em đứng dịu hiền chiều qua ngõ
Tháng Chín đây rồi buông gió thu…
Một nhành cúc tím đứng ngẩn ngơ
Phải lòng nắng nhẹ lúc giao mùa
Em gọi chiều vàng về trước ngõ
Để tình lưu luyến nhớ người xa…
Tháng Chín hồ thu đẹp hiền hòa
Gió hát lưng đồi chiều sơn cước
Sóng vẽ đôi làn trên gương nước
Một vòm mây trắng vẫy người đi
Tháng Chín về rồi em có nghe
Tiếng thu thánh thót, bước thu về
Mưa chiều giăng nhẹ trên lối cũ
Chợt nhớ em nhiều… mưa sơn khê…
02/9/2023
Lê Hùng Lê Minh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân