04/09/23 – 10:09

THẦM THÌ MƯA
Ngoài trời mưa gió thầm thì
Quán em tôi với PhinDi thì thầm
Chuyện lâu thấm ướt mưa dầm
Ngấm sâu đến tận cái đầm đậm yêu
Anh vui ướm một câu Kiều
Em nghe chưa hết đã xiêu xiêu lòng
Trong ngoài nín thở thầm mong
Sao anh chưa chịu khép vòng tay ôm
Đừng như sao Mai sao Hôm
Sáng chưa kịp rạng chiều nhom nhén buồn
Mưa thu khe khẽ ngọn nguồn
Anh bị ướt cánh chuồn chuồn
… Hỡi em?
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân