04/09/23 – 10:09

KHÁT KHAO
Khi anh đi để lại cả mùa Đông
Đêm giá lạnh trong lòng buồn ngơ ngẩn
Những ngày tháng mang nỗi niềm thơ thẩn
Ủ trong tim nỗi nhớ cứ dâng đầy
Vẫn biết yêu xa nhớ nhung là vậy
Chẳng được gần mong hãy hiểu về nhau
Đừng giận hờn để nước mắt sầu đau
Không bên cạnh thỏa bao niềm mong nhớ
Nỗi nhớ thương nhiều đêm nằm trăn trở
Mong vòng tay ấm áp mơ vỗ về
Nụ hôn nồng ôi khao khát đam mê
Đêm cháy bỏng môi cận kề se sắt
Biết yêu xa nỗi nhớ nhung quay quắt
Nhưng cũng đành nén chặt niềm nhớ thương
Giữ trong lòng hình bóng người vấn vương
Đêm mộng mị canh trường luôn thao thức
Muốn gần bên trao người niềm hạnh phúc
Nhưng khoảng cách tận cuối trời xa xôi
Đành nhủ lòng cố gắng đợi chờ thôi
Ôm vào lòng cả một trời thương nhớ
Vì cách trở những năm tháng bơ vơ
Để khát thèm mùi hương nào trên tóc
Nắm chặt tay chạm bờ vai nóng bỏng
Nhẹ môi hôn ủ kỹ vào giấc mơ
Cố quên đi những năm tháng đợi chờ…!
Ngày 02/9/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân