04/09/23 – 10:09

TẢN MẠN THU HÀ NỘI
Làng Vòng hương cốm thơm trong heo may
Phong cuồng quay, lá rớt đầy lãng đãng
Nắng thu vàng đợi bình minh “lai láng”
Sáng Ba Đình cờ lồng lộng, mênh mang
Cảnh huy hoàng bao Đại lộ thênh thang
Đàng Cổ Ngư – Nắng hanh vàng “Xâm chiếm”
Điểm hẹn tình Yêu: Kiếm tìm, mầu nhiệm
Bầy Sâm Cầm điểm xuyết ngang trời xanh
Phố Cổ Hà thành: Đô hội long lanh
Thủ đô: “Cất cánh” – Trưởng thành – Tráng lệ
Chuông chùa Trấn Quốc hoà theo kinh kệ
“Lời thề quyết tử”- Bám rễ, ăn sâu
Ga Hàng Cỏ tầu xuôi ngược những đâu
Cầu Long Biên quá khứ “Xâu” hiện tại
Mãi nhân chứng của chân lý, thời đại
Giàu đẹp tương lai, vững trải, thanh bình
Luôn tôn vinh sự mất mát hy sinh
Thủ đô Hòa bình – Nhân văn bác ái
Phẩm chất Thanh lịch: Lưu mãi, tồn tại
Có Bác vĩ đại, đọng hoài tim “Ta”
Hà Nội – Tràng An – Sang, đẹp, hào hoa
Hồ Gươm, Tháp Bút, Ngọc Hà, Bách Thảo
Hoàng thành “Bảo vật”, qua thời giông bão
Tự hào Non sông: Gươm báu – Rồng bay!
Hà Nội
04/9/2023
Vũ Văn Khánh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân