04/09/23 – 03:09

CÁI DUYÊN NƠI ĐÓ
CÁI câu chuyện đời tôi muôn thuở
DUYÊN nhẹ nhàng che chở tháng năm
NƠI xưa chia khổ chỗ nằm
ĐÓ đây quen biết như thầm hẹn nhau!
BẤT đắc dĩ ngày sau ai hỏi
NGỜ đâu rằng mở hội chớ quên
MÓN ăn chỗ Đó tiến lên
QUÀ trao di chuyển khắc tên Hòn Chồng!..
CỦA một ít như bông nở rộ
BẠN tuyệt vời nói hộ mấy câu
ĐÓN đưa ta hãy bắt cầu
CHỜ nhau một chuyến đó bầu trời xanh!…
TÌNH là thế chung quanh thi vị
THÂN phận nào cũng nghĩ là thơ
CÁI DUYÊN NƠI ĐÓ BẤT NGỜ
MÓN QUÀ CỦA BẠN ĐÓN CHỜ TÌNH THÂN!
03/9/2023
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÁC GIẢ CÙNG BẠN BÈ:
Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân