04/09/23 – 02:09

ƯƠM NẮNG TÌNH THU
Nắng ươm cho ấm tình thu
Lá dần hơi ngã sắc buồn gió ru
Đìu hiu mây giáng âm u
Từng làn mưa mõng mùa thu cách lòng
Nhớ em hoang vắng đợi mong
Tâm hồn xao động từng nông nỗi nầy
Hàng cây đứng lá… tình lay
Ôi thời xoay chuyển… đường hai lối sầu
Em yêu… nàng ở nơi đâu
Cung đàn vắng điệu… song lang tủi hờn
Lời thơ ý vận… giấy sờn
Và hơn thế nữa… anh buồn nhớ em
Đêm nay chắc khép ngỏ thềm
Dựa thân… mòn mỏi… thêm nhiều vấn vương
Ngó quanh ngỏ tối bên đường
Lưa thưa chân gót đêm mường bóng u
Âu buồn quá… thật tình thu
Lá ơi lá… mây mù… sương giăng
Dâng lòng chìm cõi đêm đăng
Đàn, thơ cung nhạc… im phăng phắc… lòng!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân