04/09/23 – 02:09

HAI MẸ CON CÙNG CAO TUỔI
Mẹ ngồi đó dáng hình tiều tụy
Vết chân chim mắt bị hằn sâu
Ngóng con nên mãi u sầu
Tuổi cao mưa nắng thấm đau lòng già
Chín hai tuổi trải qua nhiều chặng
Tiễn đưa chồng chết lặng buồng tim
Dõi theo kỷ niệm xưa tìm
Phút giây hạnh phúc bình yên thuở nào
Thương con trẻ máu đào khuất núi
Sức khỏe giờ đã lụi tàn nhanh
Giờ thêm lá sắp lìa cành
Thêm một con nữa sức nhanh chóng tàn
Con thương mẹ nghe tràn mắt lệ
Tuổi con giờ cũng dễ sầu thương
Tóc con bạc phủ đêm trường
Tuổi con tuổi mẹ đều vương nắng tàn
Nhìn cuộc sống trải qua ngàn lối
Sông dập vùi vẫn lội ráng qua
Giờ đây mẹ lẫn con già
Chở che bảo bọc đường xa con chờ
Yên lòng chẳng để bơ vơ mẹ
Chặng cuối đường rất lẹ thời gian
Vẫn mong như lúa bạt ngàn
Dạt dào sức sống mẹ ban yên đời.
03/9/2023

Nguyễn Phượng Quỳnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân