04/09/23 – 03:09

THU KHƠI NIỀM NHỚ
Em về tìm lại mùa thu
Nhặt vài chiếc lá để ru hương lòng
Thu xưa đôi má hây hồng
Tình yêu hò hẹn bên dòng sông trăng
Những giờ hạnh phúc bên anh
Tuổi hai mươi những mong manh đầu đời
Xa nhau biết mấy thu rồi
Mỗi mùa lá rụng bồi hồi tim yêu
Mùa thu lá vẫn trút nhiều
Nhắc em kỷ niệm những chiều bên nhau
Ân tình không có ngày sau
Nhớ mùa thu ấy lại rầu tâm can
Duyên xưa không nợ bẽ bàng
Chia li từ đó thu sang… chạnh lòng
Buồn thu viết vội mấy dòng
Giấu trong ký ức để không nhớ người.
03/8/2023
Kim Phụng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân