Thu qua ngõ vắng – Thơ Phạm Hồng

04/09/23 – 03:09

Tác giả Phạm Hồng

 

THU QUA NGÕ VẮNG

Đường quê ngõ vắng nắng dịu dàng
Có phải thay mùa, thu đã sang?
Thế là lại đến mùa lá rụng
Trên cây thấp thoáng lá chuyển vàng

Gió mát, trời trong, bởi thu sang
Tôi ra ngõ vắng lướt vội vàng
Sợ người trong mộng ngang qua ngõ
Chờ đến thu rồi chẳng thấy sang

Con tim khép lại thật bẽ bàng
Mối tình mộng tưởng vỡ tan hoang
Thu qua ngõ vắng buồn hiu hắt
Chỉ lá thu rơi dưới nắng vàng.

Hải Dương 05/8/2023

Phạm Hồng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: