Bể dâu một đời – Thơ Hoàng Ninh

04/09/23 – 04:09

Tác giả Hoàng Ninh

 

BỂ DÂU MỘT ĐÒI

MƯỢN câu chữ mong cầu bớt tủi
THƠ cởi lòng rũ túi buồn vương
LÀM sao tránh khỏi luân thường
BẠN bè thi hữu dẫu thương cũng đành.

GIẢI bài toán tàn canh đêm vắng
SẦU chưa nguôi đỏng đảnh cõi hồn
MỘT lần mua bán dại khôn
ĐỜI đâu dễ chịu lời đồn điêu ngoa.

CHƯA dính phải gọi là chân ái
THOÁT được rồi cũng ngại lời khen
BỂ nao chứa hết sang hèn
DÂU da cũng tội bon chen mặc lòng.

NHỌC công sức hằng mong no đủ
NHẰN lâu rồi nước lũ về đâu
MƯỢN THƠ LÀM BẠN GIẢI SẦU
MỘT ĐỜI CHƯA THOÁT BỂ DÂU NHỌC NHẰN.!

Hoàng Ninh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: