05/09/23 – 10:09

MẸ LÀ DÒNG SÔNG
Có ai hỏi mẹ ở đâu
Tôi nói rằng: mẹ là dòng sông bát ngát
Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng
Mái tóc bồng bềnh như dòng nước sông quê
Những trưa hè tôi đi học về
Mẹ tắm tôi bằng câu hò, ví dặm
Tôi ngâm mình trong khúc hát và tay nắm
Hồn quê hương và tình yêu bên mẹ
Để khi
Đi xa thương nhớ người mẹ
Nhớ dáng thân quen âm thầm, lặng lẽ
Nhớ sông quê tắm mát cả một đời
Nước mắt mẹ mặn chát mẹ ơi
Không ngọt như sông quê đâu mẹ
Vì cuộc đời mẹ chẳng nghỉ ngơi
Uống mặng, đắng để cho con dòng nước ngọt
Mưa từng đêm, mưa về ào ạt
Cũng không bằng tình mẹ thương con
Hỏi thế gian có ai mẹ còn
Suối nguồn nào bằng suối nguồn tình mẹ?.
Tâm Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân