05/09/23 – 01:09

CHIỀU SÂN GA
Đoàn tàu rời ga, còn em ở lại
Chiều Thu buồn, ướp nỗi nhớ vào thơ
Nhìn áng mây trôi về miền xa ngái
Thấy chạnh lòng thương lắm cố hương ơi!
Ngày 15/8/2023
Phạm Tuấn Chiêm

05/09/23 – 01:09
CHIỀU SÂN GA
Đoàn tàu rời ga, còn em ở lại
Chiều Thu buồn, ướp nỗi nhớ vào thơ
Nhìn áng mây trôi về miền xa ngái
Thấy chạnh lòng thương lắm cố hương ơi!
Ngày 15/8/2023
Phạm Tuấn Chiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân