Chùm thơ tình – Diệp Tôi Đây

05/09/23 – 02:09

Tác giả Diệp Tôi Đây

 

TÌM VỀ BẾN NHỚ MIỀN THƯƠNG

Lời ai trong gió mơ hồ
Khiến lòng ta phải nôn nô ngỡ ngàng
Thu về tiết chuyển mùa sang
Miên man nhìn chiếc lá vàng nhẹ rơi

Sắc thu tươi thắm ngợi ngời
Yến oanh ong bướm lã lơi trao tình
Má hường môi thắm ai xinh
Dáng kiều thục nữ cho mình đắm say

Theo chân lãng tử nơi này
Hỏi lòng ai hỡi có hay nỗi lòng lòng
Năm canh sáu khắc hoài mong
Ước mơ duyên thắm theo dòng thời gian

Xuyến xao cõi dạ ngập tràn
Màu thương sắc nhớ tỏa lan bến hồn
Bọt bèo phận bạc càn khôn
Mênh mang sóng vỗ ba cồn xót xa

Phù vân sắc tím chiều tà
Nhớ ai cõi dạ thiết tha đợi chờ
Tơ lòng gửi gắm vào thơ
Thương dòng xướng họa xa mờ khi nao

Gửi trao ước mộng ngày nào
Canh trường khắc khổ ước ao tháng ngày
Thả hồn theo gió bay bay
Hỏi người nơi đó giờ này thấu chăng

Chân trời yến liện mây giăng
Chơi vơi quạnh quẽ cung hằng lẻ loi.

Đà Nẵng, 20/8/2023

 

MƠ VỀ BÊN EM

Năm tháng dài lòng mơ ước vấn vương
Trên thực tế vạn nẻo đường cánh trở
Mỗi thu đến tơ lòng luôn thương nhớ
Mình biết nhau tự thuở đó đến giờ…

Có lẽ từ Facebook những vần thơ
Lòng anh đó ước mơ tròn duyên nợ
Thương em lắm lỡ làn duyên cách trở
Nên cuộc đời bỡ ngỡ giữa chừng xuân

Tuổi mộng mơ chưa đặng đến ngũ tuần
Đành phải chịu gian truân ôm gối lẻ
Thương tính cách nói năng lời dịu nhẹ
Nhưng trong lòng em mạnh mẽ hơn nhiều

Có đôi lần anh muốn gõ lời yêu
Nhưng ái ngại bao điều anh không thể
Cũng muốn gởi lời thề non hẹn bể
Giữa dòng đời bóng xế tuổi trăng nghiêng

Anh trắng tay không lắm của nhiều tiền
Sợ thêm khổ lụy phiền em tội nghiệp
Sao cứ mãi tình thương hoài nối tiếp
Vẫn mơ hồ tấm thiệp viết lồng tên

Nối tơ duyên tình vỡ lại chắc bền
Mượn con chữ nói lên lời gõ ý
Rồi cứ lại trao nhau tình tri kỷ
Khắc tạc lòng lời tỏ chỉ muội huynh.

Quảng Nam, 18/8/2023

 

MÀU THIÊN THANH

Sao Bắc Đẩu trăng vàng soi bóng nước
Hóng trăng sao Tùng tha thướt vươn cành
Cả đất trời sông núi nhuộm màu xanh
Miền yên tỉnh trong lành soi sắc ngọc

Sao rơi tựa giọt buồn ai đang khóc
Màu thiên thanh soi ánh ngọc trong lành
Bốn phương trời tĩnh lặng một màu xanh
Đêm canh vắng trăng tròn vành chói lọi

Cứ thế mãi đêm dài không tiếng nói
Từng canh tàn mòn mỏi nỗi chơi vơi
Vẫn lặng yên điềm tĩnh ngắm trăng ngời
Từng giọt nhớ rơi rơi bờ bến mộng…!

 

MÃI HƯỚNG VỀ NHAU

Trong lồng ngực hồn tim ai ngự chiếm
Mắt xanh tròn đỉnh điểm bóng hình ai
Bình minh sang làn sương mỏng vươn dài
Hoàng hôn phủ nhớ thương ai lối cũ
Kỷ niệm mãi tìm về nhau trú ngụ
Vẫn mộng mơ tinh tú tuổi xuân hồng

Bến sông tình chim sáo vội sang sông
Bờ bến đợi sợi ngô đồng khô héo
Tình ngang trái đôi bờ duyên hai nẻo
Sắc tơ hồng hon héo lúc thu sang

Nơi bờ mi lệ nhớ chảy hai hàng
Nhìn trời đất mênh mang càng cao rộng
Mầm xanh nõn tươi màu khơi sức sống
Mong tìm về ươm mộng mị trăng hoa

Mơ về nhau luôn được sống chung nhà
Cho mai trúc thiết tha lòng mãn nguyện
Tháng Chín đến mang thu về xao xuyến
Gọi mùa sang kể chuyện lứa đôi mình

Thân ngọc ngà má thắm mắt môi xinh
Luôn níu giữ vẹn nghĩa tình sau trước
Mây nghiêng tóc chải lược dừa óng mượt
Lệ thương tràn sau trước lẫn ngâu thu.

 

GỬI VỀ EM

Em nơi đó thấu lòng anh không hỡi
Xa nghìn trùng luôn vời vợi chờ mong
Nước sông thương đằm thắm chảy xuôi dòng
Thuyền rẽ sóng thong dong về bến đợi

Nơi bến mộng em chờ thuyền anh tới
Mãi đong đầy em hỡi thấu lòng anh
Chữ trinh trung lòng son sắc chân thành
Em lời hát hòa cùng anh nốt nhạc

Anh là gió em là mây man mác
Em mưa rào sa mạc cát là anh
Mỗi đêm thâu anh hóa gió vén mành
Thương ve vuốt tóc xanh em óng mượt

Anh chẳng mộng dù ai kiều tha thướt
Hướng về em mong được sống chung nhà
Trọn tình chàng nghĩa thiếp vọng thiết tha
Duyên chồng vợ thuận hòa cơi  hạnh phúc.

Tháng Chín đến hương tình thu thúc dục
Đêm nằm mơ hạnh phúc đến ngập tràn
Ngày quạnh buồn cơi nỗi nhớ miên man
Hương tình thắm cung đàn say bao thuở

Tơ Nguyệt Lão trời thương se duyên nợ
Sợi tơ hồng đan chở nặng tình ta
Lễ thành hôn vui động chúc giao hòa
Đôi mảnh ghép thiết tha ươm ấp mộng.

Diệp Tôi Đây

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: