05/09/23 – 03:09

QUA NỬA MÙA VU LAN
Vu lan đã nửa mùa qua…!!
Sao còn lưng đọng bao nhiêu giọt sầu…!?
Ai ôi! Điếm mấy hạt ngâu
Là bao hạt nhớ canh thâu lệ tràn…
Ân dưỡng dục, lý đạo tình
Tính sao hết nỗi đi qua năm dài
Mẹ còng lưng buổi ban mai
Cha cày ruộng cạn nắng cay dỗi hờn
Hoa hồng khóc nỗi cô đơn
Trắng thay phận bạc cút côi con khờ
Vu lan nghe những vần thơ
Mà như tim lệ bây giờ rung rinh
Nắng nghiên sắc lá giật mình
Ngỡ như lời vọng trang Kinh thuở nào
Mục Liên thương mẹ xiết bao…!!?
Vu lan khởi thủy với bao ân tình
Về Chùa lạy Phật, Pháp, Tăng…
Dâng y tứ sự cúng dâng hiện tiền
Nguyện cầu phước lực đủ đầy
Người mất siêu độ, hiện tiền Bình An
Vọng cầu báo tứ trọng ân…
Khắc ghi lời dạy Chư Tăng chú nguyền
Tâm lành hạnh phước tròn viên
Vu lan còn mãi hiện tiền trong con.
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân