05/09/23 – 03:09

MÙA THU CÒN SÓT
Đem chia chút nắng cuối mùa
Hoa cười rỏ nhụy bỏ bùa mùa sau
Thì thầm rớt những ngọn cau
Đong đưa đánh võng một màu vàng ươm
Thu nay lá úa cuối đường
Thời gian níu chút bụi vương xế chiều
Đầu đông uống cạn bùa yêu
Se se giọt nắng ít nhiều còn thu.
Nguyễn Thưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân