05/09/23 – 04:09

THU ĐI
Thu đi em đứng ngẩn ngơ
Cải ngồng lại hỏi bao giờ đến xuân
Thu đi gió thổi tần ngần
Mây bay lảng vảng phân vân nắng buồn
Thu đi vắng đám chuồn chuồn
Gió may khẽ đẩy cánh buồm lãng du
Bao giờ lại đến mùa thu
Để tình anh mới đắp bù cho em?!
Phạm Văn Việt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân