05/09/23 – 04:09

CÓ EM TA CÓ NỒNG NÀN
Có em
ta có nồng nàn
Với bàn tay nhỏ lên hàng nét thơ
Viết lên
cho ấm lòng mơ
Ngác ngơ khuyến bút kẽ tơ dáng tình
Ngã chiều
nhạt nắng hồng in
Mây trời ửng đỏ tím màu tóc xinh
Con tim
rung động niềm tin
Từng lời ru giấc mình say cõi bồng
Tóc nghiêng
xiên gió bay thong
Áo thơm hương thắm ngã nồng yêu em
Địa đàng
xanh ngát bên thềm
Tình êm dịu lắm bên em mộng tràn
Từng dòng
tâm tưởng miên man
Rộn ràng hoa nở vườn đan áo tình
Dìu em
dạo bước đăng trình
Có trăng, sao sáng mộng tình nên thơ!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân