06/09/23 – 08:09

ĐỢI ĐÒ
Thuyền ai gác mái đậu ven sông
Gọi mãi đò ơi vọng cánh đồng
Chỉ thấy chảy xuôi dòng nước biếc
Lại trông trôi ngược áng mây hồng
Mênh mang gió thổi buồn sương lạnh
Vằng vặc trăng soi nhớ lửa nồng
Thổn thức trong tôi lòng vẫn đợi
Chuyến đò sang bến lúc hừng đông.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân