06/09/23 – 08:09

CHỈ LÀ MƠ
Anh mang theo sợi tơ lòng
Mỗi chiều ra bến ngóng trông mỏi mòn
Tuổi hồng tuy vẫn còn son
Cùng theo năm tháng sói mòn hồng nhan
Trải qua sương gió phong trần
Thu về rơi rụng đầy sân lá vàng
Thuyền chờ đưa đón người sang
Tôi đi tìm lại bóng nàng trong mơ
Đem hong sợi nắng hững hờ
Tìm về bến cũ vương tơ thuở nào
Bóng chiều tiếng gió lao xao
Từ xa như thấy người vào giấc mơ.
Ngày 05/9/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân