06/09/23 – 08:09

TÌNH THƠ NƠI ĐÓ
Tôi gửi gấm tình thơ nơi đó
Xứ Trầm Hương dẫu khó vẫn bền
Mỗi người nét đẹp không tên
Trao nhau thi vị chớ quên một thời.
Câu lạc bộ sáng ngời trí tuệ
Trẻ hồn nhiên tinh nhuệ đổi trao
Thương yêu đoàn kết tự hào
Bỏ qua ích kỷ chôn vào hư không.
Mỗi thành viên hoa hồng vào độ
Khắc tâm hồn nói hộ cùng nhau
Thơ trao biến họa muôn màu
Nụ cười lan tỏa ngày sau nhớ đời.
Biển sẽ hát ngàn khơi gió lộng
Rừng ngân vang khúc vọng thiên thanh
Tình thơ nơi đó để dành
Trầm Hương xứ sở bức tranh tuyệt vời!…
Tháng 9/2023
Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân