Đã lâu rồi ta chẳng sống cho ta – Thơ Sen Hồng

06/09/23 – 09:09

Tác giả Sen Hồng

 

ĐÃ LÂU RỒI TA CHẲNG SỐNG CHO TA

Đã lâu rồi ta chẳng sống cho ta
Quên thói quen chiều la cà các quán
Chẳng hát hò hay giao lưu cùng bạn
Bởi vốn lo cáng đáng chuyện gia đình

Muốn con mình học giỏi và thông minh
Biết yêu thương, nhiệt tình luôn chia sẻ
Những khó khăn chẳng ngại chi tránh né
Đạo hiếu trung cha – mẹ để lên đầu

Muốn gia đình hạnh phúc được bền lâu
Bao nông sâu bàn tay em lo hết
Đẫm mồ hôi mà bao giờ biết mệt
Nghĩa phu thê ta gắn kết trọn đời

Muốn bố mẹ mãi khỏe mạnh người ơi
Tâm khấn nguyện xin ông trời ban phước
Đừng ốm đau bên con cháu là được
Ngủ, ăn ngon một điều ước thôi mà

Đã lâu rồi ta chẳng sống cho ta
Biết cho đi sẽ là còn nhận lại
Hứa với tâm không làm gì sai trái
Thì chân thành sẽ còn mãi thời gian.

Sen Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: